Sau trận đấu quyền anh, HLV an ủi cậu học trò vừa thua cuộc của mình:
![]() |
- Hôm nay, cậu đã chơi tốt và tỏ rõ khả năng chịu đòn của mình, điều mà không phải võ sĩ nào cũng làm được.
Cậu học trò càng uất ức:
- Nhưng cuối cùng em lại bị thua tuyệt đối.
Nghe vậy HLV lại an ủi:
- Cậu không nên buồn như vậy. Dù sao thì ở hiệp 3 cậu cũng làm cho đối phương sợ hết hồn.
- Sợ vụ gì? em chưa hiểu lắm.
- Vì anh ta tưởng đã đấm chết cậu.
Nguồn Vnexpress
Tin nên đọc
-
Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu chi 1.000 USD mua 4 tiền ảo hàng đầu năm 2021
-
Về xứ công tử Bạc Liêu ngắm hoa cải nở vàng bến sông
-
BMW X3 – X5 – X7 mới sắp bán chính hãng ở Việt Nam
-
Giá vàng hôm nay 9/9: Cơ hội mua vào khi vàng về ngưỡng 55 triệu đồng/lượng
-
Công ty tư nhân lớn nhất Venezuela chật vật tồn tại
-
Lý lẽ của cảnh sát
-
Cô gái giống Mỹ Tâm, Hà Hồ bất ngờ bỏ thi X-Factor
-
"Vua" nhãn kể chuyện... đếm tiền mỏi tay
-
Vodafone mua lại hãng truyền hình cáp lớn nhất Đức
-
Vì sao cần đổi mới chương trình, sách giáo khoa?

